Kết quả tìm kiếm cho "vì quê hương"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 9159
Bệnh nhân N.T.L, 48 tuổi, quê Thái Bình vừa được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương với chẩn đoán mắc Sarcoma mô bào – một thể ung thư cực kỳ hiếm gặp – sau hành trình điều trị kéo dài hơn một năm với nhiều ca phẫu thuật tiết niệu phức tạp.
Cả triệu người con ưu tú ngã xuống, biết bao người bị địch bắt, tra khảo, tù đày, để lại một phần cơ thể trong khói lửa chiến tranh, nhưng tất cả sẵn sàng hy sinh vì niềm tin “Bắc Nam sum họp.”
Hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội học tập, An Giang triển khai các hoạt động “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam” lần thứ IV/2025. Qua đó, nhằm tôn vinh giá trị của sách, văn hóa đọc và là dịp lan tỏa tinh thần yêu sách, khơi dậy đam mê đọc sách trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.
Chiều 20/4, Thư viện tỉnh phối hợp Trại giam Định Thành (Bộ Công an) tổ chức cuộc thi chuyên đề: “Sách và công cuộc xây dựng quê hương, đất nước”. Cuộc thi thu hút gần 100 phạm nhân nữ tham gia và cổ vũ.
Ngày 20/4, Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Phú (tỉnh An Giang) phối hợp Trung đoàn 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) tổ chức hoạt động “Một ngày làm chiến sĩ”.
Ngày 20/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), lần đầu tiên diễn ra Giải leo núi Yên Tử 2025 với chủ đề “Chinh phục đỉnh Phù Vân”, thu hút trên 3.000 vận động viên chuyên và không chuyên đến 30 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia.
Ngày 20/4, UBND xã Kiến Thành (huyện Chợ Mới) tổ chức Lễ khánh thành cầu Tư Bên, nối liền ấp Kiến Quới 1 và Phú Hạ 2. Lãnh đạo UBND, UBMTTQVN huyện Chợ Mới đến dự.
Ngày 20/4, Huyện đoàn Tri Tôn tổ chức cho học sinh Trường THPT Ba Chúc (thị trấn Ba Chúc) đến Khu căn cứ lịch sử cách mạng cấp quốc gia Ô Tà Sóc (xã Lương Phi). Cùng tham gia có hội viên Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên xã Lương Phi.
Đó là câu tri ân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong tấm bia ở công viên văn hóa mang tên ông (xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), đồng thời khẳng định: ““Uống nước nhớ nguồn” là đạo lý ngàn đời của ông cha ta”. Sự tri ân tiền nhân mở cõi không chỉ gói gọn trong một giai đoạn lịch sử, một cá nhân riêng biệt nào, mà trải dài hàng trăm năm hình thành vùng đất thân thương mang tên “An Giang”.
Theo kết quả thống kê của Phòng Nội vụ huyện Phú Tân, đến 17 giờ ngày 19/4, toàn địa bàn đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính.
Ngày 19/4, UBND huyện An Phú tổ chức lấy ý kiến cử tri toàn huyện đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh.
Từ những con phố lung linh đèn lồng ở Hội An đến những bãi biển thanh bình tại Kiên Giang, các điểm đến này tiếp tục ghi dấu ấn nhờ bản sắc địa phương chân thật và chất lượng dịch vụ vượt mong đợi.